Thảm họa mang tên… người bạn đời
Anh than thở về vợ mình với ông anh, cảm thấy cuộc sống hôn nhân như địa ngục. Dù đã nghe câu "Có trời mà biết" nhiều lần, anh vẫn chán nản ra về mà không chào từ biệt. Đi dọc phố, anh so sánh vợ với những người phụ nữ khác nhưng không tìm ra điểm tích cực nào. Vợ anh, 35 tuổi và đã làm dâu 9 năm, hiếm khi cầm chổi quét dọn, trong khi anh phải làm mọi việc trong nhà. Anh không muốn nói xấu vợ, nhưng hình ảnh của nàng trong tâm trí anh chỉ là một thảm họa.
Nhà anh luôn ngập trong bụi bẩn và mùi hôi thối, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không dám ngồi xuống ghế hay uống nước. Nhiều năm nay, anh không dám mời ai đến chơi, ngay cả dịp lễ Tết. Quần áo của vợ anh bẩn thỉu, không những không được giặt mà còn để chình ình trong phòng tắm nhiều ngày, chỉ khi anh quát tháo thì mới được dọn dẹp. Quần áo của con cũng bị vứt bừa bãi, tạo thành đống lớn không ai dọn. Mùi thức ăn thừa ôi thiu từ bếp càng làm cho ngôi nhà 3 tầng mới xây trở nên như bãi rác.
Vợ anh hoàn toàn ngược lại với người khác: trong khi người ta thường khoe vẻ đẹp và che giấu khuyết điểm, vợ anh lại tự tin diện đồ mỏng manh dù ngực chảy xệ. Cô không ngại chê bai người khác, thường xuyên gây ồn ào nơi công cộng, thậm chí chửi bới hàng xóm vì chuyện con cái. Khi vào nhà người khác, vợ anh thoải mái nếm thử món ăn mà không cần xin phép. Hành động "khác người" của cô có thể sẽ trở thành giai thoại trong khu phố. Trong khi nhiều người lo toan, khéo léo, vợ anh lại vô tư, thẳng thắn đến mức khiến người khác phải ngượng ngùng.
Chồng không muốn chỉ trích vợ, nhưng cảm thấy chán nản khi nhìn thấy những điều tiêu cực. Đây là ước muốn thầm kín của anh.


Source: https://afamily.vn/tham-hoa-mang-ten-vo-2013091102211730.chn